Ôi! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước

Tình Kiếp FULL

Tình Kiếp

8 chương

73 lượt đọc

0 thích

0 đề cử

Bắt đầu đọc
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Con thỏ thật ngốc khi nghĩ rằng con sói cứu mình không giống như những con sói khác...

Nhưng con thỏ đâu biết rằng con sói nuôi mình lớn lên để thịt dễ hơn và béo tốt hơn...

Nhưng khi con sói thực hiện xong kế hoạch thì lòng nó có một nỗi mất mát khó tả...

Và tôi nghĩ rằng con sói ấy đã yêu thỏ con..

0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%

Chưa có đánh giá nào.

N

Ngọc Vân Trần

1 truyện

9,008 chữ