Yêu cầu đăng nhập

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.

Nợ Em Một Đời Bình Yên FULL

Nợ Em Một Đời Bình Yên

Diệp Phong
0.0
128
0
18 chương
Đọc ngay
* Vui lòng đăng nhập để lưu lịch sử đọc!
Tình yêu mang nhiều biểu tượng để tượng trưng có tính chất của tình yêu đó 

Như có tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy.

Có tình yêu âm thầm như dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất, theo ngày tháng trôi đi dần khắc cốt khi tâm. 

Em không biết gọi tên tình cảm của mình là gì, em không mong bên anh trọn đời trọn kiếp, cũng không hi vọng một ngày anh sẽ ngoảnh lại và nhìn thấy em. 

Chỉ đơn giản là đứng đó, giữ tình yêu thật sâu trong trái tim, để không ai nhìn thấy, để tình yêu ấy mãi mãi bị chôn vùi.

0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia thảo luận cùng mọi người!

Đăng nhập ngay

Chưa có bình luận nào.

Nhận Xét (0)

0.0
0 nhận xét
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%

Chưa có nhận xét nào.

Tác giả

D

Diệp Phong

1 tác phẩm
133,501 chữ

Truyện cùng tác giả

Tác giả chưa có thêm truyện nào.