Năm Tám Tuổi, Ta Tự Bán Chính Mình FULL

Năm Tám Tuổi, Ta Tự Bán Chính Mình

6   chương

1   lượt đọc

0   lượt thích

0   đề cử

Bắt đầu đọc
Lưu vào tủ sách

Ôi ! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước
Đề cử
Ôi ! Lỗi rồi
Bạn phải đăng nhập trước
*Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!

Năm ta lên tám, ta tự bán chính mình, đổi lấy mười lạng bạc.

Bạc ấy đem đi bốc thuốc cho nương.

Mua áo mới cho đệ đệ.

Lại cắt về cho cả nhà một miếng đầu heo.

Cha ôm đầu ngồi xổm dưới đất, nén tiếng mà chẳng nói nên lời.

Ta nói với cha: “Chỉ cần người còn sống, thì vẫn còn hy vọng.”

Mùa đông năm ấy, rốt cuộc ta vẫn bán mình.

Sao có thể không bán cho được?

0 Bình luận

Đăng nhập để bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

(0) Đánh giá

0.0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Chưa có đánh giá nào.

Truyện liên quan

Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

95 chương
1,0492 tháng trước
Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký

288 chương
3,7872 tháng trước
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

72 chương
1,1202 tháng trước