Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới Đang ra

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

38   chương

245   lượt đọc

0   lượt thích

0   đề cử

Tác giả: Bố Y
0.0 /5 (0 đánh giá)
Bắt đầu đọc
Lưu vào tủ sách

Ôi ! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước
Đề cử
Ôi ! Lỗi rồi
Bạn phải đăng nhập trước
*Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Năm đó nếu ka đây không trang bức như vậy thì chú chỉ là một con tê tê thôi.

Tiên tử, tại hạ cam đoan rằng nếu theo tại hạ thì nàng sẽ trở thành truyền kỳ.

Thân mặc Đường Nghê giáp đầu mang nón lá...

Vô Tận Chi Nhận nơi tay trái, Tru Tiên Thần Kiếm nằm tay phải...

Một mình quét ngang Tu tiên giới.

Đường rộng mênh mang, trang bức chính là bạn ka.

Từ Khuyết bước lên con đường trang bức, mỗi ngày không trang bức thì cũng đi trên con đường trang bức...

0 Bình luận

Đăng nhập để bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

(0) Đánh giá

0.0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Chưa có đánh giá nào.

B

Bố Y

Tác giả

1 truyện

112,691 chữ

Tác giả chưa có thêm truyện nào.