Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ FULL

Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ

5   chương

2   lượt đọc

0   lượt thích

0   đề cử

Bắt đầu đọc
Lưu vào tủ sách

Ôi ! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước
Đề cử
Ôi ! Lỗi rồi
Bạn phải đăng nhập trước
*Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Tác giả: Mười Bốn Quân Cờ

Thể loại: Hiện đại, ngược nữ trước ngược nam sau, HE....

Dịch bởi: Mây

________

Văn án:

Năm thứ tư kết hôn với Tống Tùy, bạch nguyệt quang của anh ấy ly hôn về nước.

Để cho mọi thứ tồi tệ hơn thì lúc này tôi mắc bệnh ung thư sắp ch.ết.

Trong vòng chưa đầy nửa năm còn lại của đời người, tôi luôn đóng vai một người vợ tốt của anh ấy.

Cho đến khi tôi qua đời, mà Tống Tùy đọc được nhật ký tôi để lại cũng hoàn toàn sụp đổ.

0 Bình luận

Đăng nhập để bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

(0) Đánh giá

0.0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Chưa có đánh giá nào.

M

Mười Bốn Quân Cờ

Tác giả

1 truyện

26,523 chữ

Tác giả chưa có thêm truyện nào.