Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người FULL

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

100   chương

651   lượt đọc

0   lượt thích

0   đề cử

Bắt đầu đọc
Lưu vào tủ sách

Ôi ! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước
Đề cử
Ôi ! Lỗi rồi
Bạn phải đăng nhập trước
*Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Giới thiệu truyện:

Trên thế giới có hai thứ không thể nhìn thẳng.

Một là mặt trời, hai là lòng người.

Lòng người...

Là thứ minh bạch rõ ràng nhất.

Cũng nham hiểm hèn hạ nhất.

Chào mừng mọi người đến với văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền.

Xin hãy cho phép tôi

Được nói chuyện với thế giới của người.

0 Bình luận

Đăng nhập để bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

(0) Đánh giá

0.0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Chưa có đánh giá nào.

Đào Đào Nhất Luân

Tác giả

7 truyện

1,659,680 chữ